Mời chồng cũ tham dự hôn lễ, nhưng khi thấy anh, tôi hoảng hốt và quyết định hoãn cưới.
Hai năm trước, chồng cũ bất ngờ đòi ly hôn mà không giải thích lý do, khiến tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Sau khi ly hôn, tôi cùng con gái về quê và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Hiện tại, tôi đã tìm được người đàn ông sẵn sàng yêu thương mẹ con tôi, và dự định tổ chức đám cưới tháng sau. Tuy nhiên, tôi phải hoãn lại đám cưới sang năm sau. Tuần trước, khi đến mời chồng cũ đến dự lễ cưới, tôi phát hiện anh đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn da bọc xương. Gia đình anh rất bất ngờ khi thấy tôi.
Mẹ chồng cũ tôi nhớ lại rằng, khi phát hiện bệnh, chồng cũ đã đòi ly hôn để không làm khổ mẹ con tôi. Hai năm qua, anh chỉ dùng thuốc giảm đau và đã làm di chúc để lại nhà cho con gái. Anh nhờ mẹ chồng cũ giữ tiền tiết kiệm để sau khi anh mất sẽ đưa cho tôi. Hiện giờ, anh chỉ còn thời gian ngắn vì không còn nhận thức nữa. Tôi hiểu lý do anh muốn ly hôn, và nếu lấy chồng mới lúc này, tôi sẽ hối hận. Tôi đã gọi điện hoãn đám cưới với bạn trai sang năm, nhưng anh không đồng ý vì đã chuẩn bị mọi thứ. Tôi rất bối rối, vừa thương chồng cũ vừa thương chính mình. Tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/dinh-moi-chong-cu-toi-du-hon-le-nhung-khi-nhin-thay-tinh-trang-cua-anh-toi-hot-hoang-hoan-cuoi-20220330101830509.chn